Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà vì không có khả năng sinh con.
Ở tuổi 21, sau khi tốt nghiệp trung cấp, tôi lập gia đình với người mà cha mẹ đã chọn từ lâu. Chúng tôi chỉ gặp nhau hai tuần trước khi làm lễ ăn hỏi. Là cô gái ngây thơ, tôi bỡ ngỡ bước vào nhà chồng, trong niềm vui của bố mẹ và nước mắt giấu kín vì chưa kịp tận hưởng tự do. Đám cưới diễn ra rộn rã nhưng chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn. Gia đình hai bên đều biết nhau, nên tôi cảm thấy yên tâm. Sau ba, bốn năm không có con, tôi đi khám và được chẩn đoán tắc vòi trứng. Dù đã làm nhiều thủ thuật, tôi vẫn không thể sinh con, dẫn đến gia đình chồng chửi mắng và khích bác chồng tôi vì lấy vợ không có khả năng sinh con.
Ban đầu, anh không có phản ứng gì, nhưng sau khi mọi người nói quá nhiều, anh bắt đầu hành hạ tôi mỗi đêm. Anh uống rượu, châm chọc tôi là vô tích sự, coi thường ý kiến của tôi. Mỗi khi thấy trẻ con, anh lại mỉa mai tôi là nghiệp chướng của gia đình. Tôi đau khổ, giảm 7kg, không thể ngủ ngon vì ác mộng. Sau 6 năm, không chịu được nữa, anh đã có bồ và thẳng thừng tuyên bố với tôi rằng cô ấy mới là vợ anh, còn tôi chỉ là nhân ngãi, yêu cầu tôi thu xếp ra khỏi nhà. Tôi chết lặng.
Tôi đã sống với chồng 6 năm mà không có giấy hôn thú, giờ mọi quyền lợi của tôi đều mất. Tôi nên làm gì trong tình huống này?
Chuyên gia tâm lý trả lời: Chị thân mến! Đôi khi giấy đăng ký kết hôn không đảm bảo mọi thứ sẽ tốt đẹp. Quan trọng hơn là cách chồng chị đối xử với chị. Việc không có giấy không thể biện minh cho hành vi bạo lực mà chị phải chịu. Chồng chị không có quyền lăng mạ hay hành hạ chị. Nếu có giấy kết hôn nhưng không có tình yêu, thì việc chung sống cũng không hạnh phúc. Về vấn đề tài sản, chị nên trao đổi với luật sư để hiểu rõ quyền lợi của mình trong thời gian sống chung.
Chúc chị kiên cường vượt qua khó khăn!
Source: https://afamily.vn/chong-duoi-khoi-nha-vi-khong-sinh-duoc-con-20120301120925534.chn